Cười ngả nghiêng với tâm tư của các "gấu mẹ" trong ngày 8/3
GẤU MẸ 1
Trước khi cưới, chồng mình rất chiều chuộng, tổ chức lễ lạt hoành tráng. Nhưng từ khi cưới, mọi thứ giảm hẳn, giờ bầu đứa thứ hai, anh càng lơ là. Chồng đi chơi vui vẻ với bạn bè, về nhà thì cười hì hì và bảo đã tặng mình cả cuộc đời rồi. Mặc dù chán nhưng mình cũng không buồn, vì không còn quá quan trọng hoa quà. Quà quý giá nhất chính là hai đứa con.
GẤU MẸ 2
Chồng mình cũng vậy. Mình quen rồi, nhưng hôm nay thấy tin nhắn của một cô gái hẹn chồng sáng 8-3 đến công ty tặng hoa. Thực sự bực mình vì vợ thì bị bỏ bê!
GẤU MẸ 3
Mình nghĩ sống với nhau quan trọng là cách đối xử hàng ngày. Ngày 8-3 mà vui mừng vì hoa quà thì không biết chăm sóc gia đình. Nhà mình từ đầu đã cấm hoa vào ngày đó, chỉ cần cùng nhau ăn uống vui vẻ là đủ. Hoa lúc nào cũng có thể mua!
Tặng quà cũng phải phù hợp, không nên xa xỉ. Có những người chồng chỉ quan tâm vào ngày 8-3, mua hoa mua quà nhưng không thực sự hiểu vợ. Ví dụ, chồng mình từng tặng hoa hồng đỏ nhưng mình không thích vì nó nhanh héo, và quần áo thì không hợp. Giờ chồng mình bảo mình tự mua sắm, anh chỉ đưa đi. Ngày 8-3, anh chỉ mua hoa cho cô giáo con và bà mẹ hai bên, nhưng mình không thấy tủi thân vì hàng ngày anh luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình.
Có phải vui hơn không khi các mẹ không có quà ngày lễ thì đừng tủi thân hay trách chồng, chỉ thêm buồn. Một mẹo hay là tự mua hoa tặng mình và nhờ giao tận nhà. Có lần em buồn và nói với chồng rằng em chỉ cần một lời chúc hay một bông hoa để biết anh quan tâm. Anh thất vọng vì em quá chú trọng quà cáp, cho rằng anh đã làm rất nhiều cho em rồi. Từ giờ em sẽ không đòi hỏi quà cáp nữa, chỉ tự an ủi và nhìn nhận những điều tốt đẹp ở chồng để vượt qua những ngày lễ buồn.
Hãy tự thưởng cho mình vào dịp 8-3. Nếu chồng hỏi quà ở đâu, hãy vui vẻ nói rằng đó là quà tự tặng. Em đã hỏi thẳng chồng xem có tặng gì không, không còn ngại ngùng gì nữa. Chồng cũng không tức giận mà hỏi em muốn gì. Em đã chuẩn bị sẵn danh sách quà tặng khoảng chục món để chồng dễ dàng chọn lựa cho những năm sau. Đến 8-3 năm nay, em đã nhận quà theo đơn đặt hàng lần thứ tư rồi. Nhớ lại 8-3 năm trước, vào đêm 7-3…
Nằm bên chồng, mình nhõng nhẽo đòi quà. Chàng trêu lại, nhưng mình lại cáu và quay lưng ngủ. Sáng hôm sau, chồng hỏi có đi chung không, mình vui vẻ đồng ý vì là ngày 8-3. Chồng dẫn mình đi ăn sáng tại tiệm cháo lòng, vừa ăn vừa ghẹo nhau cười vui. Đến công ty, chàng tỉnh bơ nói: "Tặng em bữa cháo lòng đấy." Và thế là ngày 8-3 khép lại.


Source: https://afamily.vn/chet-cuoi-voi-noi-long-cac-gau-me-ngay-83-20120308074040685.chn